Page 79 - KYCLB_BDF
P. 79

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú

               Tháng mười hai qua phố






               Thu hững hờ ngang qua phố chiều nay
               Bỏ lại chút heo may ngủ quên trên cỏ biếc
               Hoàng hôn buông tiễn chiều đi xa biệt
               Góc phố đầu đông ai lặng ngóng ai về?

               Tháng mười hai... em như kẻ ngủ mê
               Ôm nỗi nhớ chìm vào miền ký ức
               Mơ bàn tay siết bàn tay thật chặt
               Rồi ngỡ ngàng nhặt nông nổi ngày xưa

               Tháng mười hai... em gửi nhớ cho mưa
               Mưa vỡ òa trên vai em rét mướt
               Gửi vào gió cả nỗi niềm da diết
               Gió ngập ngừng... nuối tiếc đọng mi ngoan

               Tháng mười hai... thương con nắng úa tàn
               Chẳng đủ hong đôi tay em lạnh giá
               Anh có về cùng em sưởi ấm?
               Hay cuối con đường vẫn em với mênh mông?












          TÁC GIẢ                       78                 TÁC PHẦM
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84