Page 112 - Poe_TH
        P. 112
     iết cho Cục Cưng!
                                                        PhiênTự  Tình Hẹn
                                      HOANG CA
                           Lúc không đồng điệu thôi đành vậy
                           Lặng khúc tri âm kẻo lạc đàn
                           Nhờ khi nắng, gió se vừa đủ
                           Cung trầm lại bổng những miên man
                         Nhỡ khi sường sượng giọng tình tang
                         Tiếng sáo Trương Chi có ai màng
                         Thanh âm mấy giọt bèn hóa đá
                         Nay nghìn năm vẫn kiếp mênh mang
                         Khéo buông kẻo nhạt tiếng ngân nga
                         Mong manh sợ lộ duyên trăng ngà
                         Thong dong như thể kinh nguyện sớm
                         Bao giờ kết được khúc hoang ca
                                                                  *10/3/2020
                                         Nhủ phận thương cho đời tôi và Em!
            Mục Lục                                                      111
     	
