Page 121 - Poe_TH
        P. 121
     Phiên Tự  Tình Hẹn                        iết cho Cục Cưng!
                                              RU TÌNH
                               Hồng trần vướng một nhụy hôn
                   Tôi lại mắc phải hoàng hôn ửng tình
                        Khiến đêm, đêm cứ trở mình
               Tang bồng chưa dứt, gập ghềnh nợ duyên
                     Xót người lẻ bước thuyền quyên
                     Đau đời kiếp bạc hết miền tử sinh
                      Phải xưa đừng vội chông chênh
                     Nay đâu đứt ruột vì mình, bậu ơi!
                         Tình nay tóc trắng, da mồi
                 Nghĩa giờ mông quạnh, tuổi trời dần vơi
                          Bao giờ đôi mới thành đôi
                  Như lời nguyền định để thôi cháy lòng
                          Ô hay, nửa đời long đong
                     Mà còn lơ lửng nhụy hồng trần ai
                        Mới hay, tình chằng chừa ai
                 Phiêu bồng lênh láng mỗi mai gọi mùa...
                                22/4/2020 - Kỷ niệm ngày chúng ta biết yêu
          120                                                   Mục Lục
     	
