Page 175 - Poe_TH
P. 175
Phiên Tự Tình Hẹn iết cho Cục Cưng!
THÁNG MƯỜI QUA
Em dắt mùa của tôi đi qua tháng mười
Đầy giông bão, được, mất bời bời
Sang mười một xứ em, tôi không đông tới
Nhưng đôi áo ấm cũ chờ đón lạnh nơi nơi
Em kéo đời tôi vào thuở sang chơi
Làm vướng mắc lưới tình đời giăng bủa
Không chịu gỡ cho nguậy ngọ chơi vơi
Để cứ hụt hơi ngỏ toàn lời mông muội
Em gom mùa của tôi cả ngày, tối
Nhốt vào hồ lô tình phạt cái tội u minh
Mấy mươi năm chỉ với những bình minh
Tôi hồi sinh vì được bên mình em mãi
Tháng mười một lại mời trong hoang hoải
Nhắc đừng về, ở lại đến kiếp sau
Nhắc nhân gian đông ấp ủ muôn màu
Để hồi xuân lời dạo đầu mới lớn
Tháng mười một cùng thỉnh cầu trời, đất
Cho bình an, yên ả những phận người
Có tôi và em không phải cách trùng khơi
Sẵn sàng cho một Xuân rã rời yến tiệc...
* Đầu tháng 11
174 Mục Lục