Page 198 - Poe_TH
P. 198
iết cho Cục Cưng!
PhiênTự Tình Hẹn
ĐỊNH MỆNH
Ta cùng Em
hay thiên thời mặc định
Nơi vòng tròn vốn xê dịch hư không
Có từ đâu
hay do sợi chỉ hồng
Tua lấp lánh nên cầu vồng bảy sắc
Đã là nhau bao kiếp tiền xa lắc*
Đến đây rồi
có chờ đặng lai sinh
Vẫn quyết trọn từ tiềm thức chung tình
Trên nửa đời lắm bập bềnh, bèo bọt
Có là nhau hay chỉ toàn đắng đót
Cũng đã qua chốn sợi tóc phai màu
Có được về non nỉ tựa vào nhau
Đời thơ trẻ đã nhăn nhầu thế kỷ
Dẫu rong rêu đã nên thành vật kỷ
Chốn tạm trần là hoan hỷ cùng nhau
Lúc oan tình đã hằn sâu tâm trí
Sẽ lòng lành hanh tuệ kiếp lai sau
Ai mùa màng lại muốn để vàn sau...
7/5/2021 - Viết cho Em
*Ý nhạc của Trịnh Công Sơn
Mục Lục 197