Page 62 - Poe_TH
        P. 62
     iết cho Cục Cưng!
                                                        PhiênTự  Tình Hẹn
                                      NGÂU TIẾU
                                    Ta vướng vào em tự kiếp nào
                                    Mà đời gieo hạt trái mùa ngâu
                                    Để thuở dậy thì không hề biết
                                    Làm lạc tình ta suốt bấy lâu
                                    Ta trách được ai, ta giận ta
                                    Ngông thời ngu dại cứ ba hoa
                                    Rồi ôm mộng ảo nay thành khói
                                    Để mắt em hờn khiến mưa sa
                        Trót kiếp phàm nhân lắm phong ba
                        Khóc đời tự thuở mới lên ba
                        Xin Trời thương tỏ thằng con dại
                        Chỉ biết yêu, nào dám kêu ca!
                        Nhịp Ngân ai bắc đã nở hoa
                        Hoa về kết lọng thật kiêu sa
                        Đón em vào mãi mùa chung thủy
                        Cho bõ ngày xưa, xa vắng xa
                        Ta mãi có nhau, trời mãi ngâu
                                                         *Ngâu và Cục Cưng
                                                      Nguyệt trùng 10/8/2019
            Mục Lục                                                       61





