Page 101 - SukyFTG2023
P. 101

CÁC BÀI KÝ









                  Ít biết cách bon chen                     Bởi có niềm tự hào
                 Trong tập đoàn ít khen                  Khoác trên mình chiếc áo
               Cũng không hề buồn chán                     Đã qua thời đạn pháo
                   Mới gần đây bị bán                    Đầy rẫy những khó khăn
                 Cho Synnex nước ngoài                Nhưng cũng không trùm chăn
                 Bao người đã mệt nhoài                 Tưởng mình đã chiến thắng
                 Nhưng cuộc đời là thế!                 Chục nghìn người cố gắng
                 Chẳng ai ngồi mãi ghế                      Vì mục tiêu công ty
               Sự thay thế chuyện thường                     Ôi vài dòng sử thi
                Cuộc đời vẫn màu hường                     Biết bao điều triết lý
               Trong mắt người phân phối                   Sức mỗi người một tý
                   Vẽ đường và chỉ lối                  Thành sức mạnh tập đoàn
                      Đã có tầng 13                     Chờ mong ngày khải hoàn
                    Đã có các đại gia                      Trên đỉnh cao chói lọi
                 Ngày xa xưa nghèo rớt                      Mặt trời vẫn soi rọi
               Nhưng niềm tin không ngớt                 Mỗi buổi sáng hàng ngày
                Về một ngày huy hoàng                         Tất cả lại đi cày
                 Công ty mặc áo choàng                    Trên cánh đồng 4 chấm
              Lên diễn đàn Đa vốt (Davos)                0 tính chuyện đánh đấm
                   Nhân viên thừa i ốt                    Chẳng phải lo bon chen
                     IQ thì miễn bàn                       Công ty tạo thói quen
                 Nên học tập Nhật Hàn                      Đam mê và cống hiến
                 Cũng không là quá khó                   Thỉnh thoảng có tiệc yến
                  Bình minh mới rạng ló                      Gọi là lễ Hội Làng
                                                            Bà con lại sắp hàng
                  Với Công ty này thôi                    Kéo về cùng đánh chén
                    35 năm nằm nôi                          Chị em dù bị nghén
                    300 năm chưa cỗi                       Không quên ngày 13
                   Tôi thấy thật có lỗi                     Tháng 9 rủ nhau ra
                Nếu không viết dòng nào








                                                                        CÁC BÀI KÝ  101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106