Page 167 - Su ky FTG
        P. 167
     THƠ - VÈ NGƯỜI PHÂN PHỐI
                             Vè sales phân phối
                 Bài 7
                             Tác giả: Nguyễn Tường Lâm - CPG HN
                                   Hôm nay trời nắng chang chang
                                Sales em vẫn phải đi sang khách hàng
                                        À ơi, lên gối, nhẹ nhàng
                                Chiêu trò chơi đủ nhưng hàng không ra
                                           Đi về thì sợ sếp la
                                   Nên em đành phải la cà mấy nơi
                                       Trời nắng quá mấy sếp ơi
                                   Nên em xin phép đi chơi đỡ buồn
                                     Tiếp khách thì em xin chuồn
                                Bia hơi, trà đá … không nguồn hoá đơn
                                         Về kế toán lại lên cơn
                                   Rồi em lại phải làm đơn giải trình
                                       Đại lý không happy mình
                              Hàng mà không có chương trình không chơi
                                     Bán hàng không được sếp ơi
                                   Sales em lại phải tìm nơi cậy nhờ
                                       Chốt deal, công nợ lại chờ
                                   Em chạy doanh số sao giờ sếp ơi?
                                        Thôi thì em lại đi chơi…
                                                        THƠ - VÈ NGƯỜI PHÂN PHỐI    167





