Page 20 - KỊCH THƠ-MOT CHUT LONG QUE
P. 20

( Cô lái đò xa dần, Từ Thức vẫn còn ngơ ngẩn .Trước

          mắt chàng chập chờn đoàn tiên nữ xinh tươi trong vũ
          khúc Thiên thai)

           Từ Thức ( reo lên):

           Trời  ơi ! Ta lại tới Thiên thai

           Giáng Hương ! Giáng Hương!

           Nàng có nghe tiếng lá rụng hiên ngoài

           Trong những buổi chờ ta về hạ giới ?


            Nhưng đoàn tiên nữ dần dần biến mất. Chàng  đứng
          lại im lìm như pho tượng. Có tiếng gió rít lên..

          Từ Thức:

           Nhưng buồn thay chỉ là ảo tưởng

           Ta còn đây  đang nắm chặt bàn tay

           Muốn gọi to lên


           Muốn dẫm mạnh gót hài

           Cho mặt đất vỡ tan thành biển cả

           Ta có mong gì lợi danh  xa mã

           Chỉ mơ về nhau rún đất quê cha

           Còn gì đâu-  còn gì đâu

           Ôi biết mấy xót xa



                                          19
   15   16   17   18   19   20   21