Page 182 - GIAI PHẨM KHOA 12 HVQGNNSG
        P. 182
     GIAI PHẨM KHOÁ 12 HỌC VIỆN QUỐC GIA NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
               Bài thơ riêng tặng bạn Nguyễn Minh Quan và các bạn K12, Học
               Viện Quốc Gia Nông Nghiệp Sài Gòn (1970-1974)-TN Nhung
               Bốn mươi năm qua rồi
               Đời như áng mây trôi
               Lời nào chưa kịp nói?
               Giờ ôm kỷ niệm thôi
               Ngày xưa em đến lớp
               Áo dài trắng tinh khôi
               Hoa tím cài mái tóc
               Anh xao xuyến bồi hồi
               Anh trách mình khờ dại!
               Gặp em, biết nói gì?
               Chỉ yêu bằng ánh mắt
               Nhìn giấc mộng trôi đi…
               Cuộc đời chia hai lối
               Em trôi dạt phương trời?
               Có vui vầy hạnh phúc?
               Biết tình anh đơn côi?
               Bốn mươi năm gặp lại
               Tóc bạc hai mái đầu
               Thoáng nhìn nhau bối rối
               Chôn chặt mối tình sâu
               Nhung Tran (14.12.2013)
                                                             179
     	
