Page 285 - Suối thơ 2
        P. 285
     Chuyện Tình Tôi…
               Nhờ thơ ...tôi đã biết yêu em
               Mỗi lúc trăng khuya rọi trước thềm
               Nghe thấy tim mình vui rộn rộn
               Ngắm nhìn ánh Nguyệt dịu êm êm
               Những mong đôi lứa tròn câu hẹn
               Thầm ước hai ta vẹn nỗi niềm
               Ngày tháng đong đầy mơ với mộng
               Chuyện tình cứ thế mặn nồng thêm !
                              songquang
                             Yêu Trăng
                             Những lúc mưa về thật nhớ em
                             Trời đen rỉ rã giọt bên thềm
                             Hồn du nhạc khúc vầng trăng dịu
                             Trí lạc hương tình bóng tối êm
                             Bút hạ mơ màng theo lắm nỗi
                             Thơ buông lặng lẽ với đầy niềm
                             Vườn xuân nở nụ tràn ngây ngất
                             Nguyệt đẹp cho đời mộng mãi thêm
                                                   Minh Thúy
                                                   Tháng 7/2019
               284 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y





