Page 61 - Suối thơ 2
P. 61
Cung Chúc Tân Niên
Ta chúc gì nhau đã cuối năm
Tiền tài danh vọng chốn xa xăm
Tình vui tri kỷ Xuân mong đợi
Nghĩa đẹp văn chương Tết chuyển vần
Gia đạo an nhiên khi tống cựu
Thân tâm tự tại lúc nghinh tân
Bao nhiêu bằng hữu trong thiên hạ
Đại hỷ trường sinh ở cõi trần ..
Cao Mỵ Nhân
Tàn Năm
Tấm lịch vơi dần sắp hết năm
Gương nhìn chỉ thấy mắt mờ xăm
Chờ Trăng gợi ý tuôn đôi chữ
Đặt bút làm thơ thả mấy vần
Khép phút đêm cùng đưa tiễn cựu
Trông ngày nắng mới đón chào tân
Tìm nguồn tĩnh lạc cho đời sống
Chấp nhận buồn vui giữa cảnh trần
Minh Thúy
Tháng 2/2019
60 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y