Page 13 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 13

Bơ Vơ



               BUỒN XỨ LẠ



               Xứ người vương vất phía Đông xa,
               Trăm nhớ ngàn thương dạ xót xa
               Mộng vỡ hương xưa còn quyến luyến,

               Nụ cười vội tắt để chia xa.

               Bỏ lại sau lưng kỷ niệm đời,
               Đeo vào chuỗi hạt lệ sầu rơi,
               Đêm khuya gởi mộng về phương đó,
               Níu áo gọi người… Mẹ Việt ơi!


               Bây giờ con sống thân tầm gởi!
               Khắc khoải từng giờ mẹ nhớ mong!
               Có phải luống rau giờ đã héo?
               Lưng còng mẹ gánh nỗi buồn trông

               Ôm hoài phận tủi kiếp lưu vong
               Nửa đời mộng vỡ tủi đầy lòng

               Nhìn gương xót dạ đầu sương bạc
               Nợ vẫn còn đeo trả chửa xong

               San Jose, July 15, 2003







                                         4
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18