Page 319 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
        P. 319
     Bơ Vơ
               Bao năm nhặt lá làm dư ảnh
               Gom sắc thu vàng để đề thơ
               Tung cho gió cuốn vào con bão
               Tình chỉ là em.. vẫn ngu ngơ
               Đã chót vương vào mộng trai mơ
               Giấc mơ khanh tướng... dáng em khờ
               Tên trên báng súng làm tay gối...
               Em lặng lẽ về trong ý thơ.
               Những ngày tháng cũ sóng bể dâu...!
               Mưa gió, rừng thu sương phủ đầu,
               Chợt nhớ.. mong em như chim sáo...
               Qua sông đừng nhớ cuộc tình ngâu..
               Em vẫn là em vẫn dại khờ...
               Thu đông mấy độ chỉ ngôi mơ
               Xuân về lặng lẽ ngồi đan áo...
               Mặc sắc xuân tàn chuyện tóc tơ...
               Ngỡ ngàng chọt gặp tưởng lá ai...!
               Em đã già đi ... tiếng thở dài...
               Xứ ngoại lao đao chân bước vội...
               Gói lại tình nhau lệ xuân phai...!!
                                        310





