Page 331 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
        P. 331
     Bơ Vơ
                Tóc xanh bỏ lại tình non nước
                Bạc mái đầu say tỉnh nhớ quê ...!
                Ngày mai mừng sinh nhật
                Tóc đã trắng mái đầu
                Lòng đã tan từng mảnh
                Quê hương giờ cơn đau...
                Ngay mai mừng sinh nhật
                Mẹ đã bỏ ta đi
                Cha buồn xa sông núi
                Bàn tay chẳng có gì
                Ngày mai mừng sinh nhật
                Bạn bè gởi lời chào
                Ta vui cúi nhận lấy
                Thấy hồn reo xôn xao
                Ngày mai là sinh nhật
                Quý Mùi tuổi xa quê
                Ngày mười ba xui xẻo
                Tháng mười bóng thu về
                Mộng ngày ta ôm lấy
                Tất cả là nỗi đau
                Tình quê.. tình đứt đoạn
                Bao gìờ mình có nhau...
                                        322





