Page 57 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 57

Bơ Vơ



               NỖI ĐAU DÀI



               Vạn nỗi đau cào xé chẳng vơi
               Nhìn lên tấm ảnh lệ buồn rơi
               Chiều ba mươi đó tôi lìa xứ

               Cố chụp con tàu kỷ niệm đời

               Trường Xuân lướt sóng dẫn tôi đi
               Trên bến kho 5 lửa loạn ly
               Tôi đứng trên boong xin giã biệt
               Mẹ buồn ngớ ngẩn chẳng lời gì


               Lòng tôi cứ thế tựa con tàu
               Không bến bềnh bồng sóng bể dâu
               Lang bạt nửa đời thân lữ khách
               Hồn mang một khối nặng tư sầu

               Tóc phai gối mỏi mộng xa xăm…!
               Còn đó dấu xưa như nguyệt rằm

               Tiếng gọi đêm đen ngoài biển vắng
               Trường Xuân gánh nợ trả trăm năm

               Nhớ lại con tàu Trường Xuân 30/4/75.

               San Jose, April 30, 2004.





                                        48
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62