Page 81 - Tuyen Tap Tho Chinh Nguyen-Bo Vo
P. 81

Bơ Vơ



               TỪ ĐÓ



               Từ đó núi sông khuất mù khơi
               Vận nước quốc kêu tủi một đời
               Tiếng khóc xô lan làm biển động
               Đường về lối cũ nhớ khôn vơi
               Ngày đó tôi, em không giã biệt
               Nhưng cũng làm sóng động mây trời

               Tôi đi khi nước tan hoang loạn
               Em ở lại chờ lệ rơi rơi...

               Từ đó cha đi bỏ lại đời
               Mẹ buồn lệ nhỏ những đêm rơi

               Nhớ đàn con dại bên trời cũ
               Mẹ xé làm đôi cả mảnh đời
               Nửa mảnh thân già dành gởi lại
               Còn lại mảnh này mẹ buông trôi
               Trôi theo vận nước làm phi xứ
               Mắt mờ hoài vọng hướng đông thôi...!












                                        72
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86