Page 102 - Doi Mat Bien
P. 102

Đôi Mắt Biển









                     BA MƯƠI CHÍN

                     "Sông trưa thì mặc sông trưa
                     Thân em vén áo vén quần. lội quen" (MH.)
                     Giận ghê nước ngập phố em
                     Nên anh chẳng được nhìn xem gót hồng
                     Ước gì anh hoá thuyền rồng
                     Chở em tới cảnh non bồng dấu yêu
                     Đợi khi nước xuống đường chiều
                     Bước em lấm guốc, áo nhiều vết dơ
                     Ước gì anh hoá dại khờ
                     Cõng em dạo phố trên bờ sông trưa
                     Ôm vai em vái trời mưa
                     Để hai đứa ướt lạnh chừa môi hôn
                     Mắt say trong mắt ngây hồn.













                                            101
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107