Page 151 - Doi Mat Bien
P. 151
Đôi Mắt Biển
THU
Nhớ em lá đổ sắc vàng
Sáng chim không hót chiều ngang nắng sầu
Tiếng buồn dài, ngắn tim đau
Gió hiu hắt lạnh tình sâu nỗi chờ
Đời anh như gió muôn chiều
Tình như lá đổ tung nhiều đắng cay.
Thơ anh nối kết duyên say
Có thương có tủi nỗi này gọi ai
Anh chưa quên em vẫn nhớ hoài.
Tìm em chợt thấy tóc màu phai
Tin em chẳng thấy ngoài tăm cá
Em ở đâu rồi có nhớ ai?
Bên em chợt thấy xót tình xa
Tay lặng tìm nhau giấu lệ nhòa
Cúi hôn vụng trộm lời mê đắm
Phút chốc tan hoang cách biển ngà
150