Page 177 - Doi Mat Bien
P. 177
Đôi Mắt Biển
Em nghe cho bớt nỗi mong chờ
Nhạc lòng anh đó say lời mộng
Nhưng suốt đời anh vẫn bơ vơ..
Anh vẫn nhớ hương thoảng tóc mây..
Mùi da thơm ấm, nóng bàn tay
Trong đêm mắt ngọc sao hiu hắt
Tiếng buồn thổn thức cuộc tình say
Mùa đông vẫn lạnh cả lòng
Em về vắng bóng tình mong u hoài.
Ai về hỏi sợi tóc mai
Mùa thu lá rụng tình hoài nỗi đau
Tình mình như thể mây bay
Nhìn mây, mây nổi những ngày phôi pha
Đêm về dõi bong trăng tà
Trăng treo đỉnh núi tình ta u sầu
Yêu em anh thích làm thơ.
Vắng em anh nhớ khạo khờ như say
Thương em gặp chuyện chẳng hay
Thôi thì đành để lỗi này do anh.
Một mai xuôn lại yến oanh.
Em ơi sao chẳng nói yêu.
Nhắc chi chuyện cũ cho buồn tình nhau
Mặc ai làm dạ ta đau.
Thôi em quên hết kiếp sau anh đền.
Đền em một nụ hôn quen.
176