Page 195 - Doi Mat Bien
P. 195

Đôi Mắt Biển








                  HỠI BẠN HỮU

                  Đã bao năm xuân về buồn viễn xứ
                  Ôi cuộc đời biển rộng, lắm bể dâu!
                  Thân phi xứ họp nhau mong thành bão,
                  Ngửa mặt nhìn mộng lỡ thoát về đâu!

                  Xuân này đến hai chín năm rồi đó!
                  Khắc khoải sầu đông, buốt dạ xứ người,
                  Mắt hoen lệ thương về quê mẹ đợi!
                  Cha có còn nhang nến đêm ba mươi,?

                  Hỡi bạn hữu! Những người đã nằm xuống,
                  Giọt lệ nào tôi khóc cho anh đây,?
                  Bao nhiêu năm nước mắt khô thành đá,
                  Lệ nến buồn, tôi thức trắng đêm nay,

                  Hỡi bạn hữu! Những người trong tù ngục,
                  Bộ xương khô biết nói nghĩa ân tình,
                  Tôi biết lắm, các anh đang trông ngóng,
                  Thoát gông cùm, ôm mẹ đợi bình minh.







                                         194
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200