Page 228 - Doi Mat Bien
P. 228
Đôi Mắt Biển
LỜI SAY…
Hề...! Đánh Tàu Bạch Đằng Giang vương sóng máu.
Hề...! Vó ngựa trường chinh Đống Đa khúc khải hoàn,
Hề...! Sẽ có ngày dân Việt vươn đứng dậy
Xé nát cở hồng dựng lại đất Việt Nam
Chân đạp đất, giận…Ải Nam quan còn đó
Thét gọi trời xanh, Bản Giốc vọng mênh mang
Chỉ tay ra biển… Hoàng Trường Sa mắt lửa
Cúi lạy Việt Nam ơn nợ lệ hai hàng
Ta gọi người…! Những thanh niên nòi giống Việt
Hề…! Mộng tử sinh một kiếp với non sông
Hề…! Hãy đứng lên cùng nhau làm lịch sử
Cho vẻ vang con lạc cháu Tiên Rồng
227