Page 31 - Doi Mat Bien
P. 31

Đôi Mắt Biển









                  TA TIỄN NGƯỜI

                  Ta tiễn người đi không trở lại
                  Trong mùa xuân tới lạnh buồn tênh
                  Sứ lạ thôi rồi tàn mộng ước
                  Hồn treo kỷ niệm nhọn chênh vênh

                  Ta tiễn ai đi khuất núi sông
                  Cháu con bỏ lại nhập non bồng
                  Trăm năm nửa kiếp chim phi xứ
                  Chẳng còn gì nữa, hết mỏi mong

                  Ta tiễn hồn ai lệ nến rơi
                  Hỏi trong câm lặng miệng ngậm lời!
                  Nước non còn đó sao chân bước
                  Quên cả thói đời bỏ cuộc chơi!

                  Thôi nhé vẫy tay rồi vĩnh biệt
                  Đừng về bến cũ khóc chiều mưa
                  Có thương có nhớ quê nghèo khó
                  Xin giữ trong lòng máu nguyện xưa

                  Tiễn cụ Phê rô  Huỳnh Văn Đặng,
                  thân phụ nhà thơ Huy Văn về nước chúa ngày 14,
                  2009
                  San Jose 15, 2009


                                          30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36