Page 81 - Doi Mat Bien
P. 81

Đôi Mắt Biển









                  HÓC CHI EM.

                  Khóc tủi chi em đã lỡ rồi
                  Yêu thương không trọn chợt xa xôi
                  Những bài thơ viết trong nhung nhớ
                  Anh gởi cho em ở mộng thôi

                  Hôn em anh gởi gió trao em
                  Gió sẽ hôn em ở bên rèm
                  Dưa mắt qua song. Đừng ngóng đợi !
                  Hãy nuốt lệ trào trên má hoen.

                  "Cho em khóc để chút cơn buồn"
                  Mường tượng hình dung má lệ tuôn
                  Ai lau nước mắt cho em nhỉ
                  Hay chỉ mình em với đoạn trường

                  Thôi đừng khóc nữa chỉ thêm sầu
                  Đời người nửa kiếp cuộc nương dâu
                  Nghiệp chướng đành mang gieo bến lạ
                  Đem cả tình điên gói tặng nhaụ!







                                          80
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86