Page 2 - thơ họa 12.10.
P. 2
01. HỒ MÃ- Hồ Thu Phong
Đông tràn buốt lạnh nhuốm thê lương
Nặng gánh chông chênh suốt dặm trường
Vó lội miền xuôi quần vũ bão
Bờm trườn mạn ngược tắm phong sương
Tròn tâm chửa biết ngày an lạc
Nhụt chí nào tin buổi phú cường
Nẻo bắc chiều nay lồng lộng thổi (*)
Nghiêng đầu hồ mã nhớ quê hương
(*) "Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi". Con ngựa
rợ Hồ (phía bắc nước Tàu) thấy gió bắc cất tiếng kêu, con chim đất Việt (phía
nam nước Tàu) chọn cành nam mới chịu làm tổ