Page 9 - thơ họa 12.10.
P. 9

08. BẾN GÒ CỬA NHƯỢNG – Lê Đình Sáng


               Cửa Nhượng bến Gò rộn rã thay*



               Thuyền ghe sớm họp cứ bao ngày


               Rao tôm bán cá người khan miệng


               Hỏi ghẹ mua sò kẻ lấm tay


               Giá rẻ cô vui vào chọn lựa



               Hàng tươi chị sướng xách rao bày


               Nhòm đông nắng rộ đâu cần nhắc


               Tất tả ra về bỏ bến chay.


               * Cửa Nhượng : cửa sông của sông Rác và sông Lạc Giang.



               * Gò: tên gọi một vùng cát bồi nằm trong lòng Cửa Nhượng,nơi giao thương ngư

               sản của ngư dân trong vùng.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14