Page 123 - TUYỂN TẬP THƠ TÌNH -THƠ. MĂC  KHACH-Book
        P. 123
     Mặc Khách
                 VÀNH NÓN NGHIÊNG
                 Vành nón nghiêng em che đời mộng mị
                 Mắt thóang nhìn sao để lại sầu thương ?
                 Em nhìn xem bóng hình ai khoáy động
                 Dậy trong anh bao nỗi nhớ vấn vương
                    Phải chi không nhớ không thương
                 Phải chi đừng gặp chẳng vương sầu này
                    Phải chi cơn gió chẳng lay
                 Gió đừng đưa lối tháng ngày thênh thang
                 Từ buổi đó lòng sầu ray rức mãi
                 Bóng hình em chợt đến trong giấc mơ
                 Cả những lúc đêm tàn sương lắng đọng
                 Bỗng thấy trong ta hồn mãi thẩn thờ
                 Trong mắt em ôi màu sâu thăm thẳm
                 Như rượu mời ta vẫn ngại bâng khuâng
                 Hay hồn ta mỏi mòn giờ tuyệt vọng
                 Bóng hình em mờ nhạt giữa hư không
                                        104
     	
