Page 177 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 177
Tuyển Tập VTLV 2017
TÂM SỰ THÚY KIỀU
Dáng em khép lại bóng chiều
Nhập vai trong phận nàng Kiều hiến thân
Ngượng ngùng theo dấu gót chân
Ngày về lỗi hẹn bước ngần ngại qua.
Hồng nhan hứng trận phong ba
Cơn đau thân phận bóng tà huy không
Nương theo ngọn cỏ phiêu bồng
Tình không duyên nợ cõi lòng thênh thang.
Hương xưa gió lộng mây ngàn
Sầu vương tình cũ đêm vàng nhớ thương
Thân em qua mấy đoạn trường
Thơ vào lỗi nhịp vô thường tàn phai.
(Bài thơ này tôi viết cho Talk Show “Mạn đàm truyện
Kiều” do VTLV thực hiện)
TA HỎI
Ta hỏi phố buồn, em ở đâu
Cho con đường vắng gợi thêm sầu
Mưa lạnh chiều nay buồn thêm ướt
Gậm nhấm hồn ta giọt mưa ngâu.
Ta hỏi xuân về có buồn không
Nâng ly uống cạn chén rượu nồng
Men say còn thấm vị cay đắng
Đời vẫn còn mang nợ tang bồng.
Ta hỏi tình riêng đau chỗ nào
Vì đâu thân phận còn lao đao
Lặng thinh không nói nhưng ta biết
Thế sự xoay chiều, ngả nghiêng chao.
Đoàn Kết - 167 -