Page 243 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 243

Tuyển Tập VTLV 2017



                   ĐIỆU BUỒN NGỠ NHƯ


                   Gửi Hồ Đắc Thiếu Anh để chia xẻ  trong
                   Bài thơ “Ngỡ như là mai xưa”


                   Ngỡ như (*) điệu nhạc buồn xa xứ
                   Tiếng Huế ai buông ngọt nguyệt đài
                   Bay nửa vòng đất tưởng chừng lớn
                   Không dè vòng lại chỉ gang tay

                   Trong vũng mơ màng nghe bỡ ngỡ
                   Một giọt tơ mành sương sớm rơi
                   Không dè (*) mảnh khảnh sương mai ấy
                   Là giọng muôn đời tiếng Huế vui

                   Lại nghe tiếng vọng từ đâu tới
                   Ngọn nến hoàng cung ngỡ lụi tàn
                   Rêu phong cố quận mây mờ phủ
                   Không dè là lệ của Huyền Trân

                   Rơi rớt quanh đây lời nhật nguyệt
                   Nhả khói hương trầm vọng cố hương
                   Vòng tay ôm ngực nghe lòng ấm
                   Nước chảy về nguồn ngọt suối hương

                   Nguyên Phương
                   (*) Chữ của Hồ Đắc Thiếu Anh





                                     Đoàn Kết           - 233 -
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248