Page 271 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 271

Tuyển Tập VTLV 2017



                   TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

                   Thuở ấy tuổi mười ba
                   Em ngây thơ hiền hoà
                   Anh ngu ngơ vụng dại
                    Bắt đầu chuyện tình ta

                   Chuyển trường vào cấp ba
                   Hai đứa học xa nhà
                   Đèo nhau bằng xe đạp
                   Tình đầu đẹp như hoa...

                   Buổi sáng nơi sân trường
                   Nhìn theo dáng người thương
                   Mang tương tư vào lớp
                   Tan trường còn vấn vương...

                   Tình đầu - ôi! thơ ngây
                   Chỉ một lần nắm tay
                   Cảm giác Run ngày ấy
                   Còn nhớ tới hôm nay

                   Có ai biết được đâu
                   Tình đầu khó bền lâu
                   Trách sao ta khờ dại
                   Để một đời mất nhau.








                                     Đoàn Kết           - 261 -
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276