Page 47 - Tuyen tap VTLV 2017
P. 47

Tuyển Tập VTLV 2017

                         NGÂM NGÙI

                       Ngủ quên trong chiếc thuyền tình ,
                       Trong cơn Xuân Mộng …
                       Không biết mình ngủ mơ …
                       - Gọi anh …hãy nán chuyến đò ,
                       Cho em kịp bước xuống đò cùng anh …
                       - Đôi bờ Xuân sóng lung linh ,
                       Trời may áo mới cho mình đáng yêu .
                       - Đôi tà gió động bay vèo ,
                       Giật mình tỉnh giấc …ít nhiều bâng khuâng .
                       Bẽ bàng giọt lệ trôi lăn ,
                       Lòng em héo hắt biết cơn mộng tàn .

                       Thư  Khanh ( Seattle- 1- 3rd- 2016 )



                       GIẤC MỘNG ĐỜI

                       Giọt nắng mùa xuân trong mắt em .
                       Hàng cây ca hát gió ru mềm .
                       Đồi non trẻ lại hoa cười mỉm .
                       Và những dòng thơ khởi sắc men .
                       *
                       Xuân đến cùng em cùng đất trời .
                       Má hồng không phấn vẫn xinh tươi .
                       Dập dờn cánh bướm vườn ai nhỉ …
                       Hồ Điệp về trong giấc mộng đời …

                       Thư  Khanh – 2-21st-2017





                                      Đoàn Kết           - 37 -
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52