Page 170 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 170

Tuyển Tập Văn Thơ Lạc Việt
              Nỗi Đau

              Hoa chanh rụng giữa vườn chanh...
              Nỗi đau nhân loại mong manh lạ thường!
              Trời thu mây phủ...mưa tuôn...
              Miền Trung nước Việt đau thương tận cùng...
              Nghe buồn...nước mắt rưng rưng...
              Nhà tan, người mất ...lạnh lùng xót xa!
              Thương sao hình bóng...quê nhà,
              Bên mùa nước lũ ...chan hoà nỗi đau...

                       Tuyêt Vân

              Thu thương nhớ



              Năm xưa viết chuyện cho mình...
              Ai hay vẽ cánh hoa tình...gởi em.
              Màu hoa ghi dấu trong tim...
              Mùa thu lá đổ...êm đềm trôi qua.

              Lời thư thương nhớ thiết tha...
              Tình trong ánh mắt tuổi hoa học trò ,
              Buổi đầu đẹp tựa bài thơ...
              Vì đâu nên nỗi hững hờ ...xa nhau !

              Người đi lập chiến công đầu...
              Trời thu mây phủ, nhuộm màu quan san...
              Sương thu mờ lối nắng tàn...
              Người thương xa khuất mấy ngàn dừa xanh



                                         169
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175