Page 309 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 309
Quê Hương và Nỗi Nhớ
Thu Nhớ Ai
Thu vàng gió nhẹ lá bay
Cho người ôm lấy mộng đầy nhớ thương
Mây trời mờ ảo khói sương
Thu vừa chạm ngõ cung đường lãng du.
Nỗi buồn đâu phải mùa thu
Sương giăng chiều vắng, tương tư nhớ nàng
Thương đời lận đận ngỡ ngàng
Nhớ nhau xin gửi mây ngàn bay xa.
Nhắn người, hãy nhớ tình ta
Em về giữ lấy lụa là phấn son
Thế nhân bầy cuộc vuông tròn
Để cho thu nhớ, lối mòn tình xưa.
Đêm qua trời đổ cơn mưa
Giọt li ti nhỏ nằm vừa ngọn hoa
Nương theo ngọn gió khóc òa
Em buồn thân phận, nghe già tuổi xuân.
Thu về nỗi nhớ bần thần
Xa nhau từ dạo đường trần ly tan
Ngậm ngùi lòng bỗng chứa chan
Dang tay tống biệt, đời tan hoang buồn.
Tế Luân