Page 43 - Tuyen Tap VTLV 2020
P. 43

Quê Hương và Nỗi Nhớ






                            Xuân Chúc MẸ


                       MẸ kính lâu rồi chẳng phú hôn
                     Chào Xuân chúc MẸ triệu cười giòn
                      Niên cao MẸ vóc tranh xiêu vẹo !
                      MẸ dáng nhừ cây chuối chín tồn ?
                     Ước MẸ luôn ngàn niềm sướng cháu
                      Mong vui MẸ hưởng vạn tình con
                          Bao lần MẸ ốm là tâm sợ
                         MẸ ạ xin hoài sống mãi non.

                                   Lệ Thu
                       San Jose, viết mừng Xuân 2021


          ❤ Xin được gữi tặng bài thơ trên đến tất cả những ai đang
          còn Mẹ, hãy thương yêu và làm tất cả những gì có thể cho
          phép khi Mẹ bạn còn đang sống... thân mến!
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48