Page 192 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 192

Tuyển Tập VTLV 2018





                     Thương ngoại lắm chỉ có mình ngoại hiểu
                     Tiếng ầu ơ nghe thấm tận đáy lòng
                     Nhưng vẫn luôn thầm nguyện và ước mong
                     Bên ba mẹ và em thơ vui thỏa

                     Sinh nhật về bỗng dưng sao mà nhớ
                     Chuyện thuở xưa trổi dậy lệ hoen mi
                     Trút tâm sự để nhận lại được gì
                     Hay xắp xỉ tuổi mình như tuổi ngoại

                     Cám ơn Chúa tôi vẫn còn gặt hái
                     Cạnh người thân niềm hạnh phúc vô biên
                     Chia xẻ niềm tin và luôn ước nguyền
                     Niềm Vĩnh cửu Nhà Cha nơi Thiên quốc ...

                     San Jose Ngày 16 Tháng 10 Năm 2017
                     Hồ Duy Hạ























                                                                              Việt tôc          181
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197