Page 220 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 220

Tuyển Tập VTLV 2018







                          MÀU TÍM TÔI YÊU

                          Hoa tím cơ hồ, tôi nhớ thương
                          Màu hoa tim tím những chiều vương
                          Từ khi nghe thoáng dòng rung cảm
                          Len lén vào hồn chớm bén hương.

                                 Tôi bỗng nhớ trường mùa hạ xưa
                                 Đến giờ triết học một chiều mưa
                                 Dáng nàng áo tím xinh như ngọc
                                 Ánh mắt như sao, mũi dọc dừa.

                          Vặn hỏi tôi triết Đông, triết Tây
                          Nhân văn, cơ học đã phơi bày
                          Phạm trù lộng ngữ “chân” trời tím
                          Bản thể địa cầu có đổi thay?!

                                 Từ ấy cài nàng trong ký ức
                                 Một vì sao sáng chói lung linh
                                 Nhốt trong tim những mùa hoa mộng
                                 Bỗng xoáy theo con lốc bội tình.

                          Biến cố tang thương đổ xuống đời
                          Đôi bờ tổ quốc cách chia phôi
                          Ngờ đâu gặp nàng thơ trong mộng!
                          Ôm nhớ người xưa ấy lắm thôi!.@

                                  Mùa Thu California, ngày đầu tháng 9 năm 2017
                                   Viết tặng nàng thơ Áo Tím Đà Lạt mộng mơ
                                                                                         Trúc Giang



                                                                              Việt tôc          209
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225