Page 61 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 61
Tuyển Tập VTLV 2018
NGOẠI TÔI
Thư Khanh
Đã lâu lắm tôi chưa về thăm ngoại .
Ngoại giờ đây thì đã qúa già rồi .
Ngắm hình Bà tóc bạc trắng như vôi
Chân yếu lắm lưng còng gần xát đất …
- Khuôn vườn cũ cây gần như chết hết
Không người coi – con cháu bỏ đi rồi
Chôm chôm tróc nay chẳng có ai coi
Nhãn lồng chín ...chim tha hồ quậy mỏ
- Những con dơi dang cánh dài mổ rỉa
Đêm đêm nằm lòng ngoại thấm cay đau
Giòng nước mắt buồn - từng đã theo nhau
Nay đà cạn không sao còn một giọt
- Ngoại nhớ Ông thuở ngày xưa xanh tóc
Đã hy sinh trong trận chiến Đắc Tô .
Đàn con cháu sống trong cảnh bơ vơ
Và đói rách bữa no cùng bữa đói
- Chúng đã bỏ Ngoại ra đi từ đấy
Ngày hoà bình : mà đau xót thế thôi
Chúng bảo : ra đi …tìm chút Tương Lai
Dù phải trả bằng vô cùng nguy hiểm
-Tôi đã may- qua được khi vượt biển
Vào đất liền trên Đất Mỹ Tự Do
Được Tự Do xây dựng lại cơ đồ
Nay khấm khá chợt nhớ về : Quê Ngọai
-Bà Ngoại tôi nhất định bà ở lại
Liệu Khu vườn xưa tồn tại được không
Nhìn Ngoại tôi tóc bạc với lưng còng .
Tôi đã hiểu :
vì sao bà không rời xa Tổ Quốc .
7- 2018
Bảo tồn 50