Page 137 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 137

Văn Thơ Lạc Việt





            Đặt Tên Con
             ( Viết tặng anh Lương).

            Em đặt tên con là Đà Lạt
            Để nhớ về một quê hương đã rời xa
            Nơi em cất tiếng khóc chào đời
            Sữa mẹ ngọt ngào nuôi em khôn lớn
            Đà Lạt thật xinh, Đà Lạt diễm tình
            Có non xanh, cỏ biếc
            Đồi núi chập chùng.
            Có những con đường phủ ngập lá thông
            Có  những con đường dã qùy đan lối.
            Những con đường mùa Xuân hoa đào khoe sắc
            Những nụ đào Nhật Bản
            Cánh mảnh mai, hoa hồng thắm
            Anh đùa : Hồng như má em yêu.
            Em yêu Hồ Than Thở
            Em nhớ Hồ Xuân Hương
            Nhớ ghế đá ngày nào anh và em
            Ngồi che chung dù
            Ngắm trời mưa
            Mưa phủ mặt hồ
            Sóng nước lung linh mờ ảo.
            Đẹp vô cùng Đà Lạt dấu yêu !!
            Anh đưa em thăm Suối Vàng, Suối Bạc
            Ngắm đỉnh Lâm Viên
            Buổi sáng mây giăng
            Buổi chiều sương phủ
            Thăm “Thung Lũng Tình Yêu” và rừng “Ái Ân”
            Những ngày nghỉ học đi picnic ở đồi Cù
            Thăm thác Prenn, Datana ... hoặc  thăm “Bồng Lai” tiên
            cảnh.

                                       136
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142