Page 186 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 186

Quê Hương và Tình Yêu

            Ôi trận đánh… chúng ta giành chiến thắng,
            Giữa rừng khuya… thắp sáng hỏa châu buồn!
            Dù các anh gục ngã… vẫn vui chung!
            Tiếng xung phong… nghe nức lòng gan dạ,
            Thế mà nay… mình cúi đầu lẳng lặng,
            Máu đào rơi… tơi tả giọt mưa tuôn!
            Tủi hờn thương… cho đất nước khôn cùng!

            Ôi trận chiến… hơn tháng dài tử thủ,
            Các anh nhẽ… dù xương tàn cô quạnh,
            Trong hầm sâu… địa đạo lỗ châu mai!
            Nhưng hồn linh… còn ở với quê hương!
            Pháo kích dập dồn… pháo ngày chưa đủ,
            Tấm thân tôi… sẽ chết già cô quạnh,
            Pháo từng cơn… theo gió hú đêm dài!
            Nơi xứ người… thể phách cũng sầu vương!

            Rồi đau đớn… trong khói mù cát bụi,
            Các anh nhẽ… thôi đừng hờn sự thế,
            Các anh đành… gục ngã tuổi xuân xanh!
             Chí làm trai… minh chẳng thẹn thân danh!
            Thương tiếc quá… những mảnh đời ngắn ngủi,
             Cuộc thành bại… chỉ là trò dâu bể,
            Đành dở dang… mộng tủi chí bình sinh!
             Đổi dời theo… vận nước quá điêu linh!

            Cũng từ đấy… đất cao nguyên lạnh giá,
             Nhớ các anh… dập vùi thây một nấm,
            Xác bạn, thù… thịt rã dậy mùi tanh !
            Bài thơ buồn… gởi đến chiến trường xưa!
            Đào cạn đất đồi… chôn vùi vội vã…
            Giờ nước mất… chúng mình đều u ẩn,
            Gói Pông- Sô … buồn bã kiếp nhân sinh !
            Thương đời mình… sống chết cũng bơ vơ!!

            Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


                                       185
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191