Page 257 - Tuyen Tap VTLV 2016
P. 257

Văn Thơ Lạc Việt








                                    Yêu thơ

                              Thôi chết em đã lỡ yêu
                       Yêu chàng thi sĩ... hồn xiêu mất rồi !
                           Tim phơi phới, bỗng bồi hồi
                       Anh ơi em đã. ...yêu rồi trăng mơ..!!!

                              Thôi chết em đã lỡ tin
                      Những lời đường mật nên tim dạt dào
                             Tình em như tấm thẻ cào
                       Anh cào nát cả.. Nơi nào là em...???

                              Thôi chết em đã lỡ rồi
                        Đánh rơi lạc mất đâu rồi người yêu
                          Giờ đây trên những phố chiều
                         Còn em một bóng cô lieu vai gầy

                            Dầu chết thì cũng vẫn yêu
                        Yêu như không có dịp nào để yêu
                          Tìm nhau trong giải mây chiều
                      Bóng anh chẳng thấy tím nhiều mắt em

                               Mỹ Phượng Áo Tím






                                       256
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262