Page 138 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 138
ÁO LỤA NGÀY XƯA
Áo lụa đào em chừ xa lạ
gió xuân về ngơ ngác mùi hương
nắng không gom đủ soi màu lá
để bóng chiều đau cuối nhịp buồn
Ngỡ trong sum họp giấu niềm xưa
áo trắng em bay đã mấy mùa
cố quận ngày về trăng đã rụng
thôi đành lặn lội chút sương mưa
Băn khoăn thôi tưởng áo xuân xanh
ngày tháng nào đâu có tội tình
mây trắng bên trời còn lãng đãng
em buồn điệu nhớ cũng vô thanh
Xa rồi áo lụa thời mơ mộng
có đợi người chăng cũng lỡ làng
câu hỏi thì thầm ai với bóng
một đời đeo đuổi bước hoang mang
Mạc Phương Đình
127