Page 165 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 165
BÁN NƯỚC
Từ lũng hoa vàng * vội bỏ đi
Tìm đường “bán nước” nỗi sầu bi
Nước trong, xanh, mát ai nào nỡ
Mưu tìm sự sống có can chi
Hayward nơi này tháng ngày qua
Làm người bán nước nỗi kinh qua
Ai vui mua nước, vui lòng bán
Bán đủ đêm ngày chẳng khá ra
Thui thủi từng giờ đợi với mong
Ai cần mua nước, tự nhiên đong
Nước đầy bán biết bao giờ hết
Uống cạn đi người, kẻ lưu vong
Mười giờ khiêng nước bán cho đời
Đời vui mua nước bỗng ta vui
Bỏ nước ra đi, làm bán nước
Gầy còm ôm nước mãi mà vui
Nào có sá gì chuyện nước non
Làm người phản bội bán non sông
Mà không ! Bán nước là yêu nước
Nước có bán nhiều nước mới ngon
Ở đây nhiều lạnh, gió nhiều mây
Bán nước mong đắp đổi tháng ngày
Rảnh rang ngắm cảnh người qua lại
Nỗi lòng bán nước có ai hay !
NGUYÊN PHƯƠNG
*San Jose Thung lũng hoa vàng
154