Page 298 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 298
HOA TÌNH
Ngày xưa tuổi hãy còn xuân...
Ai hay thường nói em như thiên thần
Lòng em thì rất ngại ngần
Anh làm sao sáng, trên tầng trời mây.
Thương em... dõi bóng đêm ngày
Anh là quân tử...giữa đầy vì sao
Lời thương, lời nhớ dạt dào
Mùa thu ước hẹn... đẹp sao chuyện mình
Mỗi tuần mỗi cánh hoa tình
Mùa hoa nhung nhớ bóng hình ai mơ
Rồi năm tháng ấy phai mờ
Giữa cơn khói lửa tin chờ hợp tan
Lá thu rơi rụng vội vàng
Duyên ta lỡ một cung đàn thiết tha.
Tuyết Vân
287