Page 206 - NHU LA KY NIEM A
P. 206
“lượm vần” không dễ chút nào
“Bút nghiên” giấy mực cứ loay hoay
Chẳng lẽ “nghiệp duyên” chán thế này
Chữ nghĩa lung tung văng tứ tán
Văn chương lọc cọc rớt lang cang
Rặn câu mò chữ tưởng dễ dàng
Nén âm ép vận gãy lam nham
Có lúc lơ ngơ văn lú lẩn
Lắm khi ấm ớ ngữ cù lần
Chộp ý moi vần, ngồi đờ đẫn
Rờ râu bóp trán, gãi lung tung
Lọt ra mấy chữ mừng muốn chết
Viết rồi đọc lại thấy lạc vần!
(10/1/2018)
Như Là Kỷ Niệm
Viết để tôi được đọc
những gì sẽ quên mất
Cố nhìn vào mặt thật
để nhận diện chính mình
Pittsburg, California 2018