Page 45 - kỷ yếu trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng - 10 năm dựng xây và phát triển 2008-2018
P. 45
Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng
TÂM SỰ NGƯỜI GIÁO VIÊN
– Thanh Hải -
1 4
Sắp đến rồi ngày Nhà giáo Việt Nam Tôi thương lắm nên vẫn luôn cố gắng
Hơn năm qua bao cố gắng nhọc nhằn Hết lòng mình nhằm vun đắp măng non
Nay sắp rồi một năm tròn đứng lớp Các em yếu tôi vẫn luôn nhè nhẹ
Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày qua “Học làm người cố gắng hỡi trò yêu” !
2 5
Học trò tôi khó khăn và thiếu thốn Không phải cứ học cao và đỗ đạt
Không đủ ăn không đủ mặc tôi buồn Em chỉ cần hiểu biết để sống vui
Nhưng gắng sức vì tương lai cuộc sống Cuộc sống khó khăn không ngăn bao mong ước
Nghị lực này tôi trân trọng khôn nguôi Chắp cánh tâm hồn cho mơ ước em tôi
3 6
Trời mùa đông áo em không đủ ấm Mỗi năm qua lớp học trò tiến tới
Tôi đau lòng nước mắt chẳng kịp rơi Lại mang theo bao mong ước nơi tôi
Trời mùa hè nước đi xa em lấy Em ra đời em hãy luôn khắc nhớ
Can bé nhỏ em hứng lấy tương lai… Lời thầy luôn vang vọng nhé trò yêu
<Tả Sìn Thàng, 02/11/2012>
44