Page 44 - kỷ yếu kỉ niệm 10 năm thành lập trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 2008-2018
        P. 44
     10 năm dựng xây và phát triển
                        1, Bài viết và cảm nhận
                                         QUÀ TẶNG THẦY – Thanh Hải -
                        Với những bông hoa rừng bé nhỏ
                        Mộc mạc đơn sơ mà thắm biết bao tình
                        Em mang đến tặng tôi trong ngượng nghịu
                        “không có gì thầy ơi em chỉ có….”!
                        Chỉ thế thôi lòng tôi như chết lặng
                        Buổi hai mươi mười một thuở đầu tiên
                        Khi tôi đứng trên bục giảng làm thầy.
                                                                       Tủa Chùa ơi, nơi miền cao giá lạnh
                                                                       Khi tôi đến với tấm lòng trai trẻ
                                                                       Mới ra trường bao nhiệt huyết sục sôi
                                                                       Đến nơi đây với đàn em thơ nhỏ
                                                                       Nhìn các em bé bỏng bước vào đời
                                                                       Nơi cái đói cái nghèo còn hiển hiện
                                                                       Vậy mà sao tôi không thấy thiếu gì!
                     Một năm lại một mùa đông tới
                     Hai mươi mười một lại gần sang
                     Nhìn cúc rừng đua chen nhau khoe sắc
                     Cả vạt đồi như thay áo vàng tươi
                     Tôi lại thấy bồi hồi và mong ước
                     Cúc rừng thôi em gói vở tặng thầy!!!
                     <<Tả Sìn Thàng, 28/10/2012>>
                                                                                                               43





