Page 123 - Poe_TH
P. 123

iết cho Cục Cưng!
                                                        PhiênTự  Tình Hẹn





                                                    LỤC BÁT EM







                           Thôi thì, thà cứ buông không
                       Còn hơn bỏ mặc tiếng sông thở dài



                          Vui, buồn theo thuở theo thời
                     Tình đời theo cảm xúc trời nắng, mưa
                           Nắng tươi có chút nghỉ trưa
                  Mưa buông chút cũng được vừa giấc đêm



                           Cà phê giọt đắng, giọt nồng
                       Môi Em ngọt mát giọt hồng, giọt si
                              Lỡ đời mê đắm dậy thì
                      Trót tình ghiền ngất mặc vì thời gian

                                                                    1/5/2020





            Mục Lục                                                      121
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128