Page 154 - Truyện thơ Như tôi đã sống - AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
        P. 154
     Môn Sơn - “Thép đã tôi thế đấy”
                                Tâm linh đã mách bảo tôi
                            Môn Sơn - Lục Dạ là nơi thử tài
                               Phồn hoa chẳng phí đời trai
                                                                   1
                        Tuổi xuân phải thỏa rộng dài núi sông
                                Cho dù ra trận tay không
                           Thì ta vẫn quyết thành công mới về
                                 Vật tư thiếu thốn đủ bề
                       Công trình tương tự bị chê “không nhiều”
                                Biết bao dư luận đa chiều
                            Khó khăn thực tế là điều đáng lo
                                   Cho dù sóng cả gió to
                          Quyết tâm chẳng để lật đò chìm sông
                              Và không bỏ cuộc giữa chừng
                           Thời cơ chớp lấy chứ đừng cho qua
                                 Đêm xếp lại, ngày mở ra
                           Tư duy thiết kế như nhà cầm quân
                              Sông Giăng hiểm trở dữ dằn
                       Thông minh tài trí xuất thần chuyển xoay
                    1. “Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông”, thơ
                 của Nguyễn Công Trứ.
                                                                        95





