Page 183 - Truyện thơ Như tôi đã sống - AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
        P. 183
     ANH HÙNG LAO ĐỘNG - ĐẠI TÁ
                   NGUYỄN ĐĂNG GIÁP
                                 Biết thời thế tạo anh hùng
                          Tiến công, phòng thủ tính từng bước đi
                                 Định đô giữa đất Kinh kỳ
                              Làm sao để lại danh gì mai sau?
                           Thương trường đâu phép nhiệm màu
                          Muốn xây đại nghiệp, phải đau bao lần
                               Đường đời lắm nỗi gian truân
                              Đã là quân tử quyết tâm đổi dời
                                 Tự thân chứ chẳng chờ thời
                          Khổ công rèn luyện trường đời bao năm
                                Trời cao thỏa cánh chim bằng
                            Phong ba bão táp phải chăng thử tài
                                  Nhớ ngày ở bản Đan Lai
                            Thấy tôi xây đập Phà Lài ngăn sông
                               Công trình trị thủy thành công
                                            1
                           Anh Trinh Hà  đã mở lòng nói ngay:
                                  “Chú tài giỏi lại hăng say
                              Biết mưu việc lớn quyết xây cơ đồ
                      1. Đại tá Phạm Trinh Hà - Tư lệnh Binh đoàn 11, là người kế nhiệm
                   Đại tá Nguyễn Tiến Long (năm 2000).
                    108
     	
