Page 186 - Truyện thơ Như tôi đã sống - AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
        P. 186
     Cùng 36 vươn tới những tầm cao
                                                             1
                               “Qua sông nên phải lụy đò”
                           Mấy ai lấy thước để đo lòng người
                              Thông minh vốn sẵn tính trời
                           Vò đầu tính toán, đồng thời lo toan
                              Mong sao ca khúc khải hoàn
                         Phải tìm mọi cách “tháo van” trận này
                                Đến khi vào cuộc mới hay
                            Trước đây Ba Sáu lắt lay nợ nần
                              Định buông ra đã nhiều lần
                          Mấy trăm lao động thiếu ăn, vật vờ
                                  Thôi thì tay đã cầm cờ
                     Liều mình quyết phất, không chờ chủ trương
                               Tự thân chủ động đo lường
                         Một mình một ngựa tìm đường mà đi
                                Gian nan rèn trí chỉ huy
                        Chuyển xoay cơ nghiệp, tư duy thức thời
                             Phú Cường được chọn làm nơi
                      Dấy binh khởi nghiệp mong đời thành công
                    1. Ca dao.
                                                                         111
     	
